mộng buông lời

gió xuân đi gió hạ ngồi cửa
say mơ lòng được thỏa thuê
cao hứng xem mặt trời đang cháy
ngon như tình mới cắn điểm hoa
xa người
hững hờ thướt tha liễu
rượu bẽ bàng tô đậm làn môi
cửa nguyệt
lồng gương mây hoang hoải
lạ cảnh ngàn dâu ủ lá tương tư
ấn nhạc
hừng đông bừng sáng
vồng nào cao sắp ánh tương giao
nhịp lo âu cần câu cầu thị
nhạc nóng ran lệ ứa hai hàng
gió lặng
sông ngâm trăng lạnh giá
buồm trắng phất phơ bến sông
hồn xô
tiếng rú dồn hơi thở
vớt lại ai ngồi khi nhớ ta
vạn điệu cũ
quá khứ trôi tư tưởng
một vũng cô liêu cũ vạn đời
mực lùa
vô vi tình gió
nguyên vẹn trổ tài ý ngọc hoa
ngắm áo xuân
buồn cơn gió thổi
nửa đời xanh cánh nhạn liễu bay
thu ý
mộng buông lời
gió thổi



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cao hứng xem mặt trời đang cháy
ngon như tình mới cắn điểm hoa,thích!

Nặc danh nói...

nhịp lo âu cần câu cầu thị
nhạc nóng ran lệ ứa hai hàng,thích!

Nặc danh nói...

hồn xô
tiếng rú dồn hơi thở
vớt lại ai ngồi khi nhớ ta,mê!

Nặc danh nói...

ngắm áo xuân
buồn cơn gió thổi
nửa đời xanh cánh nhạn liễu bay,thích!

Đăng nhận xét