thu ngả màu xanh

sợi nhớ
giọt suy tư đọng lại
mưa nhọc nhằn trên cánh trắng thời gian
lá vàng bay cuối trời hạnh phúc
buồm trăng
mảnh đời thanh mảnh
suy tư bạc mái đầu
tan theo gió lộng đêm về mộ thức
sóng trùng dương bể dâu trầm đục
buồn trăn trở dòng sông
đêm thao thức lệ hoen khóe mắt
nhớ ai tình xuôi ngược
nhân gian đâu bến hẹn hò
trời đổ cơn mưa nhòe nét mực
đêm vắng
oan nghiệt rạng đông
màu xanh vũ trụ khuất sau khe núi
nhớ ai
sầu chạng vạng
mưa của trần gian lệ chảy trong lòng
hồn thơ lạnh chạnh lòng câu chữ
hạt bụi
ngẩn ngơ bờ cỏ dại
tình buồn man mác gió lay
ép vội dòng thơ bật khóc
trang nhật ký
xoá nhòa dòng tri kỷ
ai đã đi tẩm niệm tâm hồn
gió chiều về làn mây chùng tuột
lặng nhìn
hoàng hôn trong khóe mắt
thu ngả màu xanh


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa nhọc nhằn trên cánh trắng thời gian
lá vàng bay cuối trời hạnh phúc,thích!

Nặc danh nói...

buồn trăn trở dòng sông
đêm thao thức lệ hoen khóe mắt,yêu!

Nặc danh nói...

trời đổ cơn mưa nhòe nét mực,khoái!

Nặc danh nói...

đêm vắng
oan nghiệt rạng đông
màu xanh vũ trụ khuất sau khe núi,lạ,thích!

Nặc danh nói...

mưa của trần gian lệ chảy trong lòng
hồn thơ lạnh chạnh lòng câu chữ,thích!

Nặc danh nói...

hạt bụi
ngẩn ngơ bờ cỏ dại
tình buồn man mác gió lay
ép vội dòng thơ bật khóc,khoái!

Đăng nhận xét