vũng trăm năm

sông vàng
bụi dâu xanh lá cỏ
ngoài kia cành rụng xác thu
có tiếng chuông chùa rung nỗi nhớ
chim lạc núi
bãi cát hồng giận cỏ
chiều về sương bạc giăng tơ
sông vàng đổi gió đìu hiu sóng cũ
hồn rụng
mưa nấc từng cơn
chiều xưa nắng hạ chiều nay vắng lòng
cỏ chết
nghiêng mình trong ảo mộng
nửa linh hồn nhạt cũ mùi hương
làn rêu xanh đá tảng lờ lối đi cũ
những cánh chim
bay từ tương lai đến qua khứ
vun vút ngựa hồng
dĩ vãng hoài xuân vương mộng
gió thơm
thu xanh màu tóc lạ
vóc gầy
mỏng manh chiêm bao
phấn hồng
mắt có mưa mùa hạ
chim xanh
in bóng phượng hoa
gặp mùa hoa cũ in lên lá
giọng sầu
điệu trường cao vút
vũng trăm năm





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngoài kia cành rụng xác thu
có tiếng chuông chùa rung nỗi nhớ,khoái!

Nặc danh nói...

chim lạc núi
bãi cát hồng giận cỏ
chiều về sương bạc giăng tơ
sông vàng đổi gió đìu hiu sóng cũ,tuyệt ,thích1

Nặc danh nói...

hồn rụng
mưa nấc từng cơn
chiều xưa nắng hạ chiều nay vắng lòng,mê!

Nặc danh nói...

làn rêu xanh đá tảng lờ lối đi cũ,thích!

Nặc danh nói...

những cánh chim
bay từ tương lai đến qua khứ
vun vút ngựa hồng
dĩ vãng hoài xuân vương mộng,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét