đôi bờ

trần gian trĩu nặng
nguyệt khuyết đôi bờ
run run kỷ niệm
đẫm mình tránh mưa

pha dòng nước mắt
ngắm cảnh trời nam
một vùng thủy nguyện
hệ lụy gánh phiền

đôi bờ tóc phủ
dòng sông mịn màng
hoa xoan đậm nắng
xác ngập hồn mơ

đêm đen xây mộng
hạt bụi gian tà
đâu vùng ánh sáng
thơ còn bên ta

hạ về nung rát
góc bể hờn mưa
núi sông một thuở
súng gươm cội buồn

đi tìm ảo vọng
chân trời xanh xao
trải lòng nỗi nhớ
nắng được mùa mưa

lời ca nở muộn
màu trinh hoa tươi
hồn hoang máu tủi
trời mưa vóc gầy

nắng chiều đon đả
mưa nhạt vòng mây

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm đen xây mộng
hạt bụi gian tà
đâu vùng ánh sáng
thơ còn bên ta,thích!

Nặc danh nói...

hạ về nung rát
góc bể hờn mưa
núi sông một thuở
súng gươm cội buồn,yêu!

Nặc danh nói...

đi tìm ảo vọng
chân trời xanh xao
trải lòng nỗi nhớ
nắng được mùa mưa,thích!

Nặc danh nói...

nắng chiều đon đả
mưa nhạt vòng mây,khoái!

Đăng nhận xét