vời vợi chiều mưa

màu trăng cũ
mang nỗi sầu ra biển
tâm sự tẻ nhạt trời đêm đông
ngàn sao sáng mảnh hồn trôi nổi
vắng nhau
rồi đêm tối trăng côi
vọng nguyệt
chia cách thu đôi ngả
tâm sự muộn màng người lỡ cuộc chơi
biệt phương xa cách tình giăng lưới
đoạn đường trần
kẻ yêu người đợi
trăng gió miên man xếp lời nguyền
cầu vạn phúc cho người trong vũng huyệt
thông gieo
ngả đầu trong giấc điệp
lung linh vạn cõi vô hình
ôi đẹp quá ước mơ xào xạc
từ nơi ánh sáng
nét sầu mang nặng
kiếp sống bể dâu xé ải trần ai
thả hồn mơ nặng nét đau ngang trái
uống thuốc lãng quên
từ mai ưu phiền rời bỏ
thừa thãi nghĩ suy
thăng trầm đời lữ khách
hững hờ
diệu vợi niềm đau

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tâm sự muộn màng người lỡ cuộc chơi
biệt phương xa cách tình giăng lưới,thích1

Nặc danh nói...

trăng gió miên man xếp lời nguyền
cầu vạn phúc cho người trong vũng huyệt,lạ,thích!

Nặc danh nói...

thông gieo
ngả đầu trong giấc điệp
lung linh vạn cõi vô hình
ôi đẹp quá ước mơ xào xạc,khoái,thích!

Nặc danh nói...

kiếp sống bể dâu xé ải trần ai
thả hồn mơ nặng nét đau ngang trái,thích!

Đăng nhận xét