khuyết vầng trăng

giấc thiền
cô miên hy vọng
sầu dâng khóe mắt
ngập ánh hoàng hôn trong tóc mây
chiếc hôn
những sủng ái linh hồn
đời nhỏ xuống biển chiều thêm mặn
trời khuya
đượm mấy mùa mộng mị
trời đã vào thu én có hay
đêm ngắm nguyệt ánh trăng thừa thãi
thu ở trần gian nguyệt giáng tiên
giao cảm
thiên đàng hay đáy mộng
ru từ độ ấy xuân thì
duyên thừa cô lữ đổi màu tri kỷ
ngàn xưa nối tiếp ngàn sau
trời vào thu
nỗi niềm riêng phiền lụy
xót xa từng cánh thu bay
lạnh buốt vũng đời tăm tối
năm tháng dài
khuyết vầng trăng một nửa
một chiếc giầy xưa bước thế gian
nắng nhuộm màu những giọt châu vụn vỡ
mặt trời điên rồ
tình ai vừa gõ cửa
lênh đênh bến chợ phù sinh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiếc hôn
những sủng ái linh hồn
đời nhỏ xuống biển chiều thêm mặn,thích!

Nặc danh nói...

giao cảm
thiên đàng hay đáy mộng,yêu1

Nặc danh nói...

mặt trời điên rồ
tình ai vừa gõ cửa
lênh đênh bến chợ phù sinh,mê!

Đăng nhận xét