nghiệt ngã sương mù

chiều hoang nghiệt ngã
giọt vàng thiết tha
hạt bụi bay nhòa
đầy trang kỷ niệm

mưa rơi lất phất
chạnh lòng cả sông
thu mùa lá đổ
dở dang mịt mù

sầu trong mắt mẹ
phong ba mắt chồng
tơ tình hoang hỏa
mủi lòng đêm đông

tả tơi suy nghĩ
giá băng trần ai
kiếp đời thi sĩ
dáng gầy cành mai

lá vàng qua cửa
tình ngâu nắng sầu
một vầng trăng vỡ
đau buồn mắt nâu

đêm tàn vũ trụ
hạ bút vần thơ
tang bồng trả nợ
chất ngất sông chờ

sưởi hồn cho đá
nghiệt ngã sương mù

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


mưa rơi lất phất
chạnh lòng cả sông
thu mùa lá đổ
dở dang mịt mù,thích!

Nặc danh nói...

sầu trong mắt mẹ
phong ba mắt chồng
tơ tình hoang hỏa
mủi lòng đêm đông,thích!

Nặc danh nói...

lá vàng qua cửa
tình ngâu nắng sầu
một vầng trăng vỡ
đau buồn mắt nâu,yêu!

Nặc danh nói...

đêm tàn vũ trụ
hạ bút vần thơ
tang bồng trả nợ
chất ngất sông chờ,khoái!

Đăng nhận xét