mảnh vụn đêm thâu

hương yêu
câu thơ tình giá buốt
nụ hồng hạnh phúc ngược dòng sông
mãi hoài tươi tốt vẹn tình câu chữ
yêu nhau
giọt sương đậm đà
nỗi nhớ và đam mê
ủ hương chờ người đến
kiếp con thuyền
chòng chành ước hẹn
ngàn thu ngóng đợi dòng nước trôi
trần gian chật hẹp đời ảm đạm
phù vân
nhỏ nhoi viễn xứ
chút duyên hờ xa xôi
hỏi đời có phải là hy vọng
chiều
vần thơ chết đuối
nắng hạ cháy đỉnh tinh thần
xa rồi nỗi nhớ cùng mong mỏi
nhớ trăng
hoa cúc rừng rực sáng
thổn thức hồn Paris
nghe con tim bước đi xào xạc
trăng vàng
ngọt bùi đêm trắng
bao giờ gặp gỡ
đẻ lòng hết bâng khuâng
khổ lụy
tiếng thu mịt mù
mảnh vụn vỡ đêm thâu
nghe thấy tiếng thế gian trồi sụt
chỉ một lần
vườn trăng hoang lạnh
sóng mặt trời



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu nhau
giọt sương đậm đà
nỗi nhớ và đam mê
ủ hương chờ người đến,thích!

Nặc danh nói...

chiều
vần thơ chết đuối
nắng hạ cháy đỉnh tinh thần,yêu!

Nặc danh nói...

nhớ trăng
hoa cúc rừng rực sáng
thổn thức hồn Paris
nghe con tim bước đi xào xạc.lạ,mê!

Nặc danh nói...

khổ lụy
tiếng thu mịt mù
mảnh vụn vỡ đêm thâu
nghe thấy tiếng thế gian trồi sụt,thích!

Đăng nhận xét