trăng đôi ngả

cỏ non
sương về mơn mởn
giọt vàng soi suối gợn tóc mây
trăng thơ mộng bước dạo đêm lữ thứ
ta yêu nhau
có bao giờ xuân tàn tạ
vạn ánh sao lấp lánh đường về
những cành lá xanh xanh mùa xuân cũ
đàn bướm
nắng chan hòa bay vào mộng
dòng suối kia còn mãi trong ngần
trên tay
vương miện xuân tình ái
những con đường tình sử trong đêm
hạnh phúc tưởng như là vĩnh viễn
rộ thức
cánh hoa vàng khác lạ
mặt trời thanh thoát nắng theo bay
ân phúc lộc hướng dương tháng hạ
thanh khiết
tuổi học trò
đêm phồng căng diễm mộng
sông nước
tiêu sơ trăng đôi ngả
hồn men cay đắng ngập lòng người
đường trần ngã ba ngã bảy
ngả vòng lưng
hồ hải ngấm men say
thiên hà
tiếng thở dài rũ cánh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rộ thức
cánh hoa vàng khác lạ
mặt trời thanh thoát nắng theo bay
ân phúc lộc hướng dương tháng hạ,thích!

Nặc danh nói...

sông nước
tiêu sơ trăng đôi ngả
hồn men cay đắng ngập lòng người
đường trần ngã ba ngã bảy,khoái!

Nặc danh nói...

ngả vòng lưng
hồ hải ngấm men say
thiên hà
tiếng thở dài rũ cánh,yêu!

Đăng nhận xét