soi buồn tháng năm

tuyết dư thừa
một mình đơn lẻ
hàng cây lạnh cóng
đông lại về nơi đất khách mênh mông
nỗi nhớ
có chút gì diễm tuyệt
khung cửa đầy hơi nước
như lệ tràn đẫm mi
bấy nắng
trơ trơ sỏi đá
hàng thông vẫn xanh rì
ngập ngừng cánh chim chờ đợi
trên lối nhỏ
nắng trong tim con gái
loang lổ ánh bình minh
khoảng trời
vùng bình yên mở cửa
trời xanh tha thướt mây cao
nắng mùa xuân líu lo ngọn cỏ
chớm nở
mân mê hồn thiếu nữ
hoa xoan giấc mộng từ thiên
như ong bướm yêu hoa muôn thuở
khói tỏa
bàn tay nắm bắt
những sợi buồn lặng thinh
quẩn quanh nhàn nhã nghìn mơ ước
còn lại
cơn mưa hụt hẫng
bụi soi cội nguồn

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hàng cây lạnh cóng
đông lại về nơi đất khách mênh mông,thích!

Nặc danh nói...

trên lối nhỏ
nắng trong tim con gái
loang lổ ánh bình minh,mê!

Nặc danh nói...

khoảng trời
vùng bình yên mở cửa
trời xanh tha thướt mây cao
nắng mùa xuân líu lo ngọn cỏ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

chớm nở
mân mê hồn thiếu nữ
hoa xoan giấc mộng từ thiên
như ong bướm yêu hoa muôn thuở,gợi ,thích!

Đăng nhận xét