xác mộng

đêm ba mươi
dõi từng hạt bụi
đăng trình bến trăm năm
thế kỷ
ngàn ngày vô tận
đêm đêm những vì sao
cao lớn
không gian nào mới lạ
giam mình quả đất mãi sao
vượt qua lỗ đen đến vùng ánh sáng
bài hát cuồng
hoa không tươi mà đẹp
trăng ba mươi ngõ lạnh vắng trên thềm
yêu một khắc gió âm dương trọn kiếp
ngũ uẩn
sóng hôn mê rùng rợn
ngậm ngùi duyên chăn chiếu lạnh mỏng manh
nghe vướng rối ngọn đèn khuya leo lét
uống hoa phong nhụy tình mười năm
hạn hẹp
tả tơi xơ xác mộng
đêm dài quạnh quẽ sông thơ
nghe xa lắc nghìn thu tám cõi
chiều mệt mỏi
chôn sâu vườn tâm sự
nụ cười tan tác sắc trêu hoa
bước chân phiêu bạt hồn đơm gió
chết nửa vời
chia tay quá khứ
mộ trôi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng ba mươi ngõ lạnh vắng trên thềm
yêu một khắc gió âm dương trọn kiếp,lạ,thích!

Nặc danh nói...

ngậm ngùi duyên chăn chiếu lạnh mỏng manh,thích!

Nặc danh nói...

hạn hẹp
tả tơi xơ xác mộng
đêm dài quạnh quẽ sông thơ
nghe xa lắc nghìn thu tám cõi,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

chiều mệt mỏi
chôn sâu vườn tâm sự
nụ cười tan tác sắc trêu hoa
bước chân phiêu bạt hồn đơm gió,thích!

Đăng nhận xét