âm thanh gẫy khúc

những giọt sầu
nỗi buồn trong mắt nâu
cánh cửa lòng vội khép
lá rũ
cong queo thềm mộng
khoảng trời bao la
mắt xoe tròn bỡ ngỡ
đối diện tương lai
cánh cửa dần hé lộ
đang đợi nhau cùng khám phá ngân hà
đêm không buồn những ánh rơi mất hút
bụi bám thời gian
kỷ niệm phủ dầy thân đá sỏi
mờ nhạt
hong mây bóng trưa
bẻ cong nắng những âm thanh gẫy khúc
chơi vơi
ngọn gió thổi ngang đời
dội vào lòng lúc vỡ òa như thác
đi về phía mặt trời
bóng gầy nghiêng ngả
gió thổi chao từng bờ cát khô cằn
tiếng gào thét loay hoay từng câu hỏi
quay lưng
loang nhòe dòng nước mắt
buông vội vàng tim thảng thốt kêu đau
thấu hiểu bất chợt nụ cười
long lanh giọt nắng làn mây trầm mặc
quên ngày
nén con tim thật chặt
điệu vũ nghê thường
không gian tê tái
đêm cuồng say





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hong mây bóng trưa
bẻ cong nắng những âm thanh gẫy khúc,thích!

Nặc danh nói...

đi về phía mặt trời
bóng gầy nghiêng ngả
gió thổi chao từng bờ cát khô cằn
tiếng gào thét loay hoay từng câu hỏi,mê!

Nặc danh nói...

quay lưng
loang nhòe dòng nước mắt
buông vội vàng tim thảng thốt kêu đau,thích!

Đăng nhận xét