hoa hồng bay

con tim rộng
tình vỗ sóng
hồn cứ mãi ngẩn ngơ
không bến bờ biết đâu là tuổi
đuổi mây bắt gió
cho kịp sang xuân
bốn mùa gần gũi duyên mùa cau chuyển động
thời gian qua cửa
hai ngả lối đi
vật chắt tinh thần nhạt nhòa xưa cũ
hoa bay ngàn gió
nóng lạnh cuộc đời
mùa thu về đất trời gần gụi
thương lá
bốn mùa thơ nghèo túng
thời gian
đón nhận cuộc chơi
hạnh phúc chỉ là sự no đủ
dối lòng
cầu vồng lãng quên năm tháng
gió rung ngàn cột chống trời
cơn mưa bắc bước đường dang dở
lãnh đạm giấc mơ
muộn màng suy nghĩ
gió thiên di
năm tháng
tề tựu bốn mùa
xanh tiếng nấc
xôn xao ngọn cỏ
hoa hồng bay


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đuổi mây bắt gió
cho kịp sang xuân,thích!

Nặc danh nói...

thời gian qua cửa
hai ngả lối đi
vật chắt tinh thần nhạt nhòa xưa cũ,khoái!

Nặc danh nói...

gió rung ngàn cột chống trời
cơn mưa bắc bước đường dang dở,lạ thích!

Nặc danh nói...

xanh tiếng nấc
xôn xao ngọn cỏ
hoa hồng bay.khoái!

Đăng nhận xét