những mảnh vỡ

điểm xuyến
đời bao nhiêu khổ
bài thơ viết gửi bốn phương
trả cho người lệ nhỏ
năm tháng
muộn phiền thế gian
thiên thu bia mộ  nghĩa trang là bến
cỏ hồn nhiên
cõi vô thường chật vật
trên đỉnh bình yên mây giăng kín
từng giọt mặn
dòng chảy ngoài khơi
xanh xao gió đại dương khát mãi
lang thang
thơ lạc lối
rừng xanh thay người
những bước chân ngoằn ngoèo phố nhỏ
nham nhở
vầng trăng xứ lạ
khoảng trời lặng câm
bỗng thoáng chốc quê hương ẩn hiện
lâu lắm rồi
dốc trần gian bò chậm
xanh xanh cỏ chân trời
con phố rộng bài thơ tình đi hoang từ đó
những mảnh vỡ
nghiêng nghiêng bọt bèo




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trên đỉnh bình yên mây giăng kín
từng giọt mặn
dòng chảy ngoài khơi
xanh xao gió đại dương khát mãi,thích!

Nặc danh nói...

năm tháng
muộn phiền thế gian
thiên thu bia mộ nghĩa trang là bến,thích!

Nặc danh nói...

lâu lắm rồi
dốc trần gian bò chậm
xanh xanh cỏ chân trời
con phố rộng bài thơ tình đi hoang từ đó,khoái!

Đăng nhận xét