bóng gửi hoàng hôn

Mưa gieo hạt lên mái tôn
Gió mơn man trèo cửa sổ
Sấm chạy rợp trời trong bóng tối
Người ngồi ôm mảnh vườn hoang

Chớp sáng nôn nao rạn chân trời
Mây hòa nhịp đập bóng mưa rơi
Tình trôi theo gió nơi biển tận
Sóng vẫn thoi đưa sóng bồi hồi

Nhớ ai hoang vắng niềm khắc khoải
Động lòng rung nhẹ tiếng chuông rơi
Nấp trong bóng tối sùng chẹp miệng
Như nhắc tình xưa mãi đâu rồi

Đồng hoang bến vắng cò lội ruộng
Chân mây tìm bạn phía chân trời
Ta đi trong gió miền hoang lạnh
Bóng gửi hoàng hôn đám cỏ may

         

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nấp trong bóng tối sùng chẹp miệng
Như nhắc tình xưa mãi đâu rồi,thích!

Nặc danh nói...

Ta đi trong gió miền hoang lạnh
Bóng gửi hoàng hôn đám cỏ may,mê!

Đăng nhận xét