đường cây

Có những con đường cây trong phố xưa
bao năm đứng
thẳng hàng như cổng mộ
thời gian trôi
dòng sông than thở
cây vẫn chờ người
tiễn những bước đi

Có những con đường cây trong phố xưa
gốc vẫn già nua
xù xì tỏa bóng
có những người thân
ngày mai ra trận
mãi xa cây
không hẹn ngày về

Có những đường cây trong phố xưa
mỗi tên phố
tên cây
là kỷ niệm
cây đứng bên tôi
người yêu thật nhỏ
lẫn bóng người
trong những bóng cây

Có những đường cây trong phố xưa
hoa đến
mây bay
chim về làm tổ
khi đi qua
lòng vương nỗi nhớ
phố hai hàng
lạc giữa động mơ

Có những con đường cây trong phố xưa
Để mãi mãi màu xanh từng con phố

           

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có những con đường cây trong phố xưa
bao năm đứng
thẳng hàng như cổng mộ,thích!

Nặc danh nói...

phố hai hàng
lạc giữa động mơ,yêu!

Đăng nhận xét