gió vương tay

đêm trăng
ru miền quê
đàn nhẹ lướt bình an về tràn ngập
nhớ em
biển khỏa lấp tâm hồn
đồng hoang vắng thẫn thờ cơn mưa đổ
giấc mơ
bầu trời loang lổ
loay hoay tình viễn xứ sương mù
mây lãng đãng mang rất nhiều tâm sự
con đường
hành lang ánh sáng
ước là gió qua vùng em ở
sưởi ấm hương hoa
đời hạnh phúc nắng hồng soi mặt
sự thật
thấm đẫm hương hồn đất
trăm miền nhớ thương
hướng về nhau cho ánh sáng xoay chiều
yêu cho lắm để giấc mơ cuồng dại
thăm thẳm nghĩ suy
bình minh quá khứ
chân trời quê

hoa tháng năm
nắng hồng vương mặt
mưa rụng buổi chiều
đời sạch sẽ trời trong nước mắt
tiếng sáo diều
rắc hồn người rơi vãi
cảnh mây chiều
khắc khoải đang trôi
cụm gió
những thác hoa điên loạn
tình thơ
kết nối vòng tay
rất mỹ thuật
cũng là vừa tinh kiết
xin dừng lại
thủy động sắc âm
bến bờ
mây nước vui tao ngộ
ngàn năm sông núi
gió vương tay

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhớ em
biển khỏa lấp tâm hồn
đồng hoang vắng thẫn thờ cơn mưa đổ,thích!

Nặc danh nói...

giấc mơ
bầu trời loang lổ
loay hoay tình viễn xứ sương mù
mây lãng đãng mang rất nhiều tâm sự,thích!

Nặc danh nói...

hướng về nhau cho ánh sáng xoay chiều
yêu cho lắm để giấc mơ cuồng dại,thích!

Đăng nhận xét