tóc tơ se mộng

chào mưa
tặng em chuỗi màu xanh mùa hạ
rung thầm kỷ niệm tháng ngày qua
lang thang đi trên lối xưa bến cũ
mơ trắng bay ngàn hội phố hoa
em về
nửa bên đây nắng đợi
hong từng sợi tóc ngắm mây trôi
vui tay bắt được niềm thương nhớ
lời thơ quên chưa nói bên người
khúc hát
bến bờ hoang dại
gió ngủ ư hay gió rong chơi
một chút mưa thơm lên mái tóc
mắt của em hay nụ sương cười
sóng đánh
nghiêng lòng người trai trẻ
trăm hồng nghìn tía vẽ xuân xanh
trời cao đất thấp mây quần tụ
đánh thức trong lòng nụ quỳnh hương

mắt lá
tóc tơ se mộng
bông hồng chợt tím đầu xuân
màu áo thiên thanh như là sóng
chim lượn vòm me miệng duyên hồng
sớm lạnh
chuông chùa điểm nhịp
sương rơi lên tận núi cao
khúc hát thần tiên hoa kết nhụy
lả xuống tim người chút hương vay
ngơ ngác
hồng điều phủ giấy trắng
lá tương tư ngỡ mắt thu vàng
ước làm chim để bay cao
mơ sông nước làm con thuyền lộng gió
trách phận
long lanh nghìn nỗi nhớ
chợt dội về
sương khói vỡ bờ môi
nhặt thưa
đồng hồ điểm nhịp
trái đất mòn
năm tháng tiễn đưa


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lang thang đi trên lối xưa bến cũ
mơ trắng bay ngàn hội phố hoa,thích!

Nặc danh nói...

em về
nửa bên đây nắng đợi
hong từng sợi tóc ngắm mây trôi
vui tay bắt được niềm thương nhớ
lời thơ quên chưa nói bên người,mê!

Nặc danh nói...

mắt của em hay nụ sương cười,tuyệt!

Đăng nhận xét