cánh chim lay nhẹ

mênh mông
không bờ bến
vòng tay ôm giấc mơ
trăng phủ xuống dòng đời hư ảo
hoa hồng
em và thơ
mở lối vào vườn xuân thơm ngát
cõi nhớ
cơn gió chiều lay lắt
bàn tay mượt mà tháng năm
em còn thắm mãi trong màu nắng
gieo vần
nắng trong tim bừng nở
cỏ đêm xanh ngát diệu kỳ
ước mơ bừng lên màu lãng mạn
trời trong veo
thu gầy tay áo
bến nước lao xao
dòng sông vẫn dạt dào muôn thuở
tha thẩn
thơ chẳng hình hài
run khẽ

áo trắng
ngà ngọc gót hài
hồng thắm mơ hiền đôi môi mọng
mảnh mai
duyên cài mái tóc
trăng ôm ngà ngọc áo trắng bay
thuyền trôi bồng bềnh về cõi mộng
hương xưa
tình yêu lập thể
gió qua đồi
bên đường thẩn thơ đám cỏ
đêm về tề tựu bầy trăng
ngàn cánh trắng tung bay sóng vỗ
nhận ra nhau
đâu chỉ là nỗi nhớ
mà hình như có nắng nụ cười
áo cưới khăn voan một thuở
cánh chim
lay nhẹ
thoáng động hồn mơ

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cõi nhớ
cơn gió chiều lay lắt
bàn tay mượt mà tháng năm
em còn thắm mãi trong màu nắng,thích!

Nặc danh nói...

tha thẩn
thơ chẳng hình hài
run khẽ,thích!

Nặc danh nói...

trăng ôm ngà ngọc áo trắng bay
thuyền trôi bồng bềnh về cõi mộng,gợi,thích!

Nặc danh nói...

bên đường thẩn thơ đám cỏ
đêm về tề tựu bầy trăng
ngàn cánh trắng tung bay sóng vỗ,thích!

Nặc danh nói...

cánh chim
lay nhẹ
thoáng động hồn mơ,gợi,mến!

Đăng nhận xét