lành lạnh sao trời

gió chiều
cài lời ru
ngàn năm ướp vần thơ hương sắc
bờ vai
thăm thẳm tóc dài
hương mơ để lại vu vơ mỗi chiều
tóc rối
nhắc nghĩ suy đậu lại
giấc mơ thu căn nhà nhỏ dịu dàng
tỏa yêu thương tràn ngập không gian
mang bao dung chốn thiên đàng chờ đợi
niềm vui
nuôi nụ cười đôi mắt
gió mùa thu mang tiếng vọng xa xôi
chớp mắt
nấm mồ bên di ảnh
nhang khói rơi lành lạnh sao trời
ngày úp mặt
dòng sông dâng nỗi nhớ
phù sa gửi lại chân đê
ai ra đi để lại lời thề
sóng vẫn vỗ ngàn năm chờ đợi

nham nhở
biển đời loang nắng
hoàng hôn chầm chậm buồn rơi
áo trắng ngày xưa thôi hò hẹn
tiếng thơ chùng bên cánh sương mai
lạc lõng
trần gian tĩnh lặng
sụt sùi nắng và hừng hực mưa
vỡ trăng rí rách sao hòa nhạc
bạc màn đêm sương phủ cõi lòng
đâu đó
u hoài trong hơi thở
cơn gió gieo vần thơ
ngày ra
sông đời gặp gỡ
bến lạnh thuyền không
võng ước mơ
tự tình
vết roi hằn bóng tối
đêm không gian
tĩnh lặng đôi bờ



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày úp mặt
dòng sông dâng nỗi nhớ
phù sa gửi lại chân đê
ai ra đi để lại lời thề
sóng vẫn vỗ ngàn năm chờ đợi,thích!

Nặc danh nói...

vỡ trăng rí rách sao hòa nhạc
bạc màn đêm sương phủ cõi lòng,yêu!

Nặc danh nói...

ngày ra
sông đời gặp gỡ
bến lạnh thuyền không
võng ước mơ,thích!

Đăng nhận xét