rung từng sợi nắng

nguyệt khuyết
mặt trời nhìn trộm
trái đất như bỗng đứng im
mây rẽ lối bay theo triền lá
tuyệt vời
cánh chim cao vút
cái giây phút lặng im
dẫn người vào cung trời tuyệt đỉnh
tuyết trắng
gió chao nghiêng
thấy tình cười trong mắt nắng
sang trọng
ước mơ chạy ngược
thuyền đậu bến tương tư
vũ trụ xanh màu tinh tú
hạt bụi
phải lòng thuở tang bồng
non nước ươm trong mắt
phù sa đượm nhớ thương
phiên chợ cuối năm
người đốt đèn tảo mộ
hương sắc tròn đầy

gió nhẹ
rung từng sợi nắng
cỗ xe ngựa trắng pha lê
người trở về trong đêm khuya ngà ngọc
bâng khuâng
chùm thơ chín mọng
hạt nảy mầm
hồn lăn vào bóng tối
lửa lùa
tuổi mười tám đôi mươi
lá tương tư nụ hôn xanh nắng
ô mai
giấc màu thầm lặng
xuân thì chầm chậm lên ngôi
nét vàng khua bến trăng sớm tối
hương mộng
ngập ngừng chân dốc
xe thời gian lặng câm
từ quá khứ đến tương lai viễn mộng
thăm thẳm tuyết dầy
mưa ngập nắng
vươn vai



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

nguyệt khuyết
mặt trời nhìn trộm
trái đất như bỗng đứng im
mây rẽ lối bay theo triền lá,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cái giây phút lặng im
dẫn người vào cung trời tuyệt đỉnh,gợi,nghiện!

Nặc danh nói...

tuyết trắng
gió chao nghiêng
thấy tình cười trong mắt nắng,yêu!

Nặc danh nói...

sang trọng
ước mơ chạy ngược
thuyền đậu bến tương tư
vũ trụ xanh màu tinh tú,lạ thích!

Nặc danh nói...

phiên chợ cuối năm
người đốt đèn tảo mộ
hương sắc tròn đầy,tuyệt!

Nặc danh nói...

bâng khuâng
chùm thơ chín mọng
hạt nảy mầm
hồn lăn vào bóng tối,hãi!

Nặc danh nói...

thăm thẳm tuyết dầy
mưa ngập nắng
vươn vai,thích!

Đăng nhận xét