sáng ra nhìn biển
trắng lời cát
nghe từng nhịp đập ngoài khơi
nghìn con sóng cuốn trôi phiền muộn
mây lãng đãng về phía mặt trời
thay dòng
ngã nhịp thời đại
nụ thơm
xa lạ tiếng cười
những cánh hạc vút vào khoảng lặng
đêm gạn chữ biết bao đầy vơi
đơn giản
có những điều không nói
ngậm ngùi chầm chậm thời gian
khắc vào nhau nỗi đau tròn trịa
chốn chợ
hẹn hò một ngày nắng
đêm về lòng tê tái buồn
nắng vô thường rớt xuống dòng thời gian bồi lở
trái tim buông thả
cội nguồn cơn đau
ký ức một màu trăng loãng
đêm tàn
cay đắng giọt mưa
bàn tay khắc hồn hoang đơn độc
cơn bão
rớt thật gần
sợi mưa bay hụt hẫng ngày tháng
lang thang xuống phố
đi tìm ảo vọng
bong bóng lên trời
sóng thế gian
nhặt của rơi
tạ tình tội lỗi
bẽ bàng lệ đắng bờ môi
hạnh phúc như cầu vồng khép lại
đêm cạn
cõi mơ rơi
6 nhận xét:
sáng ra nhìn biển
trắng lời cát
nghe từng nhịp đập ngoài khơi,gợi!
đơn giản
có những điều không nói
ngậm ngùi chầm chậm thời gian
khắc vào nhau nỗi đau tròn trịa,tuyệt!
trái tim buông thả
cội nguồn cơn đau
ký ức một màu trăng loãng,khoái!
đêm tàn
cay đắng giọt mưa
bàn tay khắc hồn hoang đơn độc,yêu!
lang thang xuống phố
đi tìm ảo vọng
bong bóng lên trời
sóng thế gian,thích!
bẽ bàng lệ đắng bờ môi
hạnh phúc như cầu vồng khép lại,vui!
Đăng nhận xét