nắng đầu ghềnh

hương nhàu
bờ hoa cỏ mọc
dặm hồn vàng đứng trước nhìn sau
mây trắng thổi lưa thưa đồi tóc
diễm lệ hương hoa rũ liễu tơ
đôi bờ
thiều quang lũ lụt
còn hay khuya khoắt bóng trăng mờ
vĩnh quyết giữ mộng mù khơi
điêu linh vĩnh biệt muôn đời gió
nắng xuân
dung nhan bất tuyệt
cửa khép
trùm phủ tiếng em cười
bước chân dừng
hai hàng lệ rơi
tình xa vắng bến bờ đổ vỡ
chênh vênh nghĩ suy làn mây mỏng
khuynh đảo kinh thành nắng vỡ trưa

kết nụ
xuân trong mắt
hướng dương mùa hạ tiêu dao
đóa mộng đời dung lượng
dành dụm
nắng thiên đường bừng nở
hoa chếnh choáng men đời
chất ngọt hoàng mao khuynh đảo
hải hồ
dự cảm hoa vu
dòng sông dư vang ánh sáng
tuổi trẻ xõa tóc
rêu phủ hiên xanh
cành nguyên thủy khóc mùa xuân lạnh
chằng chịt nghĩ suy
giấc mộng đi hoang
điêu tàn giậu đổ gió xô mưa năm tháng
gõ cửa linh hồn
chôn vùi sinh tử
ngọn ngành thâm niên
nắng đầu ghềnh



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đôi bờ
thiều quang lũ lụt
còn hay khuya khoắt bóng trăng mờ,yêu!

Nặc danh nói...

chênh vênh nghĩ suy làn mây mỏng
khuynh đảo kinh thành nắng vỡ trưa,mê!

Nặc danh nói...

nắng thiên đường bừng nở
hoa chếnh choáng men đời
chất ngọt hoàng mao khuynh đảo,thích!

Nặc danh nói...

tuổi trẻ xõa tóc
rêu phủ hiên xanh
cành nguyên thủy khóc mùa xuân lạnh,hãi,thích!

Đăng nhận xét