bạc phơ bốn mùa

đêm trăng thanh
bài hát cuồng năm tháng
lời ngọc gieo
cô gái Tầm Dương
say đi em điệu kèn biếc quay cuồng
hoa tươi thắm tình trèo non vạn nẻo
phấn hương
một đời hoa thắm thịt
lẳng lơ đôi gò gió sương
vườn tâm sự tràn trề mây khép kín
dĩ vãng tàn tro lệ đẫm hồn
gió thổi
nụ cười tan tác phấn
khói sương ôm nhị sắc hoa
hờn dỗi
ấm lạnh môi người
cỏ rối hôn mê hồn lạc
thăm thẳm nghĩ suy
gái thị thành kiêu bạc
bóng nghiêng trời những bước hoang đi

sưởi nắng
đêm vàng thủy tạ
dung nhan bàng bạc bóng thời gian
ai muốn ghép mảnh tình xa lạ
đêm xanh đâu dễ vội trăng tròn
khúc quanh
thiên thần trang điểm
em xinh
kiều diễm thiên nhiên
gấm hoa
bận chút ưu phiền
đời say nằng giấc mơ bội thực
tuyết lở
gác trăng bến vắng
tang thương một cuộc trưng bày
trang thơ ném bông hồng vào bụi
vẽ bùa
về thăm chốn cũ
bạc phơ thơ




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

say đi em điệu kèn biếc quay cuồng
hoa tươi thắm tình trèo non vạn nẻo,thích!

Nặc danh nói...

lẳng lơ đôi gò gió sương
vườn tâm sự tràn trề mây khép kín,gợi, thích!

Nặc danh nói...

ai muốn ghép mảnh tình xa lạ
đêm xanh đâu dễ vội trăng tròn,thích!

Nặc danh nói...

gấm hoa
bận chút ưu phiền
đời say nằng giấc mơ bội thực,khoái!

Nặc danh nói...

vẽ bùa
về thăm chốn cũ
bạc phơ thơ,hãi!

Đăng nhận xét