trái tim úp mặt

mái chèo
khua dòng sông lạnh
ngón tay run nét chữ phai nhòa
mộng bâng quơ hò hẹn hư vô
sầu trọn kiếp gieo mùa lá đổ
héo hắt
đơn sơ hàng chữ
mực xanh ý chát câu thơ
niềm đau sực nức lòng quan ải
tóc xõa vàng tơ vĩnh biệt nhau
sóng vỗ
đăng trình tuổi trẻ
đêm đêm
dõi mấy tầng sao
hẹn hò
tìm một góc không gian mới lạ
giam mình đêm mãi tít trên cao
nơi ánh sáng
đường băng về hiển hiện
mạn phi thuyền rực lửa phi lên

ớn lạnh
trả ta hồn sông núi
lênh đênh mây gió bồng bềnh
trăng gục ngã trái tim úp mặt
cánh đồng xa chiếc quạt mênh mông
nắng gắt
trời cao dìu dặt
đời trăng lận đận gió sương
bước chân lỡ nhịp nghê thường
hồn say khướt bóng đời nghiêng ngả
rừng rực giấc mơ
đêm về lửa cháy
lòng nghiêng tràn yêu đương
rẽ sóng
khúc nhạc hồng êm ái
tay vần điệu rượu đỏ chờ ai
mười hai bến nước người vung vãi
đất trời nghiêng hồn chết nửa đời
chân hứng
cành mai trắng mộng
bến vô cùng




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộng bâng quơ hò hẹn hư vô
sầu trọn kiếp gieo mùa lá đổ,thích!

Nặc danh nói...

lênh đênh mây gió bồng bềnh
trăng gục ngã trái tim úp mặt,hãi!

Nặc danh nói...

đời trăng lận đận gió sương
bước chân lỡ nhịp nghê thường
hồn say khướt bóng đời nghiêng ngả,thích!

Nặc danh nói...

tay vần điệu rượu đỏ chờ ai
mười hai bến nước người vung vãi,thích!

Đăng nhận xét