vạn kiếp nguôi ngoai

linh cảm
mặt trời mơ đất mới
vầng trăng ngan ngát hương thơm
thơ ngọc bích mênh mang thuyền mộng
thẳm sâu ánh mắt mặt trời
bóng nước
trái tim vàng rưng lệ
lung linh tỏa sáng ước mơ
lời thơ kề cận ngời ân nghĩa
hạt lúa thơm hương chắt chiu đời
cánh gió
ngược xuôi dòng sông nhỏ
nắng mưa chật vật đại dương khơi
đường đời trơn trượt nuôi hờn tủi
chim lạc đường bay cắn cuộc đời
thiên đường
ngả nghiêng mình trên mộng
lưu lạc thời gian bao gió sương
đôi dòng tâm huyết thơm mùi nắng
mãi mãi vàng son ơi quê hương

ước ao
xuân mộng hoa đào
vuốt tóc giữ màu xanh huyền thoại
làn môi
cỏ cây say đắm
hạnh phúc nảy chồi nhịp tinh khôi
si mê
tình loang đáy cốc
thao thức ngọn đèn trăng
lời yêu cũ đã thành tro bụi
xuân không phao chìm giữa sông đời
rượu thắp
phảng phất men hư ảo
mơ màng nộp mạng trăng khuya
chỉ có gió sau mành
dập dìu tàn canh thơ sóng sánh
nắng chín
rừng ngoan mây ngủ
trùm lên vạn vật kiếp nguôi ngoai
người sợ hãi bóng đêm khoan khoái
gió dậy thì
giấc đi





8 nhận xét:

Nặc danh nói...

vầng trăng ngan ngát hương thơm
thơ ngọc bích mênh mang thuyền mộng
thẳm sâu ánh mắt mặt trời,hãi!

Nặc danh nói...

lời thơ kề cận ngời ân nghĩa
hạt lúa thơm hương chắt chiu đời,mê!

Nặc danh nói...

đường đời trơn trượt nuôi hờn tủi
chim lạc đường bay cắn cuộc đời,tuyệt!

Nặc danh nói...

thiên đường
ngả nghiêng mình trên mộng
lưu lạc thời gian bao gió sương
đôi dòng tâm huyết thơm mùi nắng
mãi mãi vàng son ơi quê hương,thích!

Nặc danh nói...

làn môi
cỏ cây say đắm
hạnh phúc nảy chồi nhịp tinh khôi,yêu!

Nặc danh nói...

si mê
tình loang đáy cốc
thao thức ngọn đèn trăng
lời yêu cũ đã thành tro bụi,thích!

Nặc danh nói...

rượu thắp
phảng phất men hư ảo
mơ màng nộp mạng trăng khuya
chỉ có gió sau mành
dập dìu tàn canh thơ sóng sánh,chóng!

Nặc danh nói...

nắng chín
rừng ngoan mây ngủ
trùm lên vạn vật kiếp nguôi ngoai
người sợ hãi bóng đêm khoan khoái
gió dậy thì
giấc đi,thích!

Đăng nhận xét