nắng ngây thơ

vô tình
giọt nước rơi trang vở
trăng in màu tím hoang vu
lỡ tay người vuột dần năm tháng
tim dột
lênh đênh dòng miên mải
vờn bay ký ức mùa đông
khoảng trống mênh mông hun hút
sáng
mở toang cửa đón gió nồng
bốn đoản khúc thong dong đời an vị
nhịp đời
mặt trời hừng hực nóng
nghênh ngang chân bước cõi hư không
gom mây hạc trang thơ buồn khép lại
ru người
mưa nghiêng phố
nỗi lòng chẻ đôi chữ rời tay
trăm năm ngậm đắng vị tình đầu
chắt chiu mấy dòng thơ bồi lở

màu mắt xưa
sợi tóc chẻ đôi nỗi nhớ
đốt lửa không gian
đưa ánh sáng tràn qua miền mộng mị
thoát xác
bến nào hồn trôi dạt
linh hồn nuôi vạt tâm linh
nửa vòng xoay hừng đông chạng vạng
bong bóng
nắng vàng cô độc
ai đốt cháy cơn mê
để đêm tàn pha hàng lệ trăng loãng
ươm cây
hạt đắng nẩy mầm
vùng trái cấm hoàng hôn câm lặng
dệt mơ
nước mắt long lanh nỗi nhớ
thiêm thiếp chiêm bao
gió tàn canh bình minh trở đậy
sáng cuộc đời
vĩnh cửu vần thơ
hoàng hôn sớm tối
nắng ngây thơ


8 nhận xét:

Nặc danh nói...

vờn bay ký ức mùa đông
khoảng trống mênh mông hun hút

Nặc danh nói...

sáng
mở toang cửa đón gió nồng
bốn đoản khúc thong dong đời an vị,thích!

Nặc danh nói...

nhịp đời
mặt trời hừng hực nóng
nghênh ngang chân bước cõi hư không
gom mây hạc trang thơ buồn khép lại,khoái!

Nặc danh nói...

trăm năm ngậm đắng vị tình đầu
chắt chiu mấy dòng thơ bồi lở,thích!

Nặc danh nói...

màu mắt xưa
sợi tóc chẻ đôi nỗi nhớ
đốt lửa không gian
đưa ánh sáng tràn qua miền mộng mị,thích!

Nặc danh nói...

thoát xác
bến nào hồn trôi dạt
linh hồn nuôi vạt tâm linh
nửa vòng xoay hừng đông chạng vạng,mê!

Nặc danh nói...

bong bóng
nắng vàng cô độc
ai đốt cháy cơn mê
để đêm tàn pha hàng lệ trăng loãng,yêu!

Nặc danh nói...

vĩnh cửu vần thơ
hoàng hôn sớm tối
nắng ngây thơ,thích!

Đăng nhận xét