tình khê

tĩnh lặng
đêm không gian chùng xuống
tình hồng
giọt trắng hư hao
thân xác gửi hoa hồng trao tặng
ta phiêu lưu trên dòng xoáy tuôn trào
nhấp rượu
giai điệu nào hờ hững
nâng niu từng cánh nhỏ mỏng manh
chiều rực nắng tâm hồn trong sạch
đêm thiên đàng thác lũ miên man
gục đầu
lung linh niềm nhớ
đẫm hương đời sách vở lương duyên
con sóng xô muôn vạn ước nguyền
xua tăm tối bình minh gần lại
hoa tươi
bờ vai quấn quện
hương rừng
tỏa sắc đam mê
trời vang
sấm động lối đi về
trong hiện hữu bóng tình ngạo nghễ

nắng chảy
đôi bờ sông cháy
đời mơ
bùng nổ thời gian
bài thơ trần thế như muốn kể
vụn vỡ đêm về bước sơn khê
duyên lỡ
bóng chiều dâng vời vợi
rêu phong khuất nẻo đường về
trái tim hẹn hò may áo cưới
rộn ràng hương nắng trăng đam mê
tuyết lở
mây giăng tình muôn thuở
bước chân gõ nhịp thời gian
ai đánh thức bình minh trỗi dậy
thuở mộng mơ mây cũng hoang đàng
nắng vỡ
thu chết trên tay một nửa
đêm lạnh lùng vun đắp tình khê


8 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình hồng
giọt trắng hư hao
thân xác gửi hoa hồng trao tặng
ta phiêu lưu trên dòng xoáy tuôn trào,gợi, thích!

Nặc danh nói...

đêm thiên đàng thác lũ miên man,hãi!

Nặc danh nói...

con sóng xô muôn vạn ước nguyền
xua tăm tối bình minh gần lại,thích!

Nặc danh nói...

trời vang
sấm động lối đi về
trong hiện hữu bóng tình ngạo nghễ,choáng!

Nặc danh nói...

nắng chảy
đôi bờ sông cháy
đời mơ
bùng nổ thời gian,tuyệt!

Nặc danh nói...

trái tim hẹn hò may áo cưới
rộn ràng hương nắng trăng đam mê,yêu!

Nặc danh nói...

tuyết lở
mây giăng tình muôn thuở
bước chân gõ nhịp thời gian
ai đánh thức bình minh trỗi dậy
thuở mộng mơ mây cũng hoang đàng,khoái!

Nặc danh nói...

nắng vỡ
thu chết trên tay một nửa
đêm lạnh lùng vun đắp tình khê,ngưỡng!

Đăng nhận xét