hong phơi nắng cũ

đêm hụt hẫng
mắt cay màu kỷ niệm
chẻ cuộc đời
nỗi buồn cơn mưa
hiện hữu
tương lai hòa mộng mị
nắng ban mai nhuộm nghĩa địa thu buồn
dìu nhau bước giữa trời vang sấm động
kỷ niệm
nắng mưa nào vương áo
gió xuân lồng lộng tóc thề
nửa đoạn đời  chiếc lá thu bay
bờ mi rét hong phơi nắng cũ
chao thuyền
thả hương lục bát
ngàn năm thương nhớ trái tim
phố vẫn mưa đời sa giọt lệ
lênh đênh bóng tối
xô lệch giấc yêu
sóng vỗ bờ

tóc tiên
suy tư sầu đọng lại
buồm trăng nửa mảnh tình phai
mưa đầu núi giấc mơ sợ hãi
bến nước lao xao
hạnh phúc đổi màu
hàng lệ ướt bờ mi trăn trở
thầm hỏi
bao giờ lá về ngàn
để thu tiếc lời ru cánh hạc
trên cao
đại bàng muôn màu sắc
xoay vòng thời gian
kỷ niệm cũ dâng con sóng bạc
nghiêng mình
trắc trở phong ba
sưởi ấm đời trai hồn viễn xứ
xoay nhật nguyệt
mưa vui trong mắt
tĩnh lặng không gian
gió chảy tràn







7 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm hụt hẫng
mắt cay màu kỷ niệm
chẻ cuộc đời
nỗi buồn cơn mưa,hãi!

Nặc danh nói...

nắng ban mai nhuộm nghĩa địa thu buồn
dìu nhau bước giữa trời vang sấm động,khoái!

Nặc danh nói...

bờ mi rét hong phơi nắng cũ,tuyệt!

Nặc danh nói...

chao thuyền
thả hương lục bát
ngàn năm thương nhớ trái tim,hãi!

Nặc danh nói...

lênh đênh bóng tối
xô lệch giấc yêu
sóng vỗ bờ,thích!

Nặc danh nói...

mưa đầu núi giấc mơ sợ hãi
bến nước lao xao
hạnh phúc đổi màu,mê!

Nặc danh nói...

hàng lệ ướt bờ mi trăn trở
thầm hỏi
bao giờ lá về ngàn
để thu tiếc lời ru cánh hạc,yêu!

Đăng nhận xét