mặt trời bình minh

cạn nghĩ
nụ cười khẽ chạm vai nhau
nữ sinh áo trắng xuân tình thùy mị
sáng chiều
đứng chờ ngoài ngõ
duyên dáng thầm má thắm nắng yêu
chấp chới
tháng ngày lận đận
dạ chơi vơi cháy đỏ giấc mơ người
đồng hồ điểm
tình chung sang nhịp mới
đêm ba mươi chuyển mồng một âm thầm
ngõ thẹn
phút giao thừa tình tự
ta như say nghiêng ngả những đam mê
hồn hiu hắt gió về nơi cố quận
mắt môi người mời mọc trăng lên
rượu mạnh
nồng nàn hơn gió bão
tim hồng
rạo rực sóng tình yêu

năm mới
chứa bao điều hy vọng
dòng sông tình ái trắng ngần
đại dương
những cảm giác thật lạ
chen lấn hồn nhau trong đôi mắt
cuốn hút
đùa giỡn sóng chiều
những giọt nắng nồng nàn như hơi thở
dạt dào biển lớn
thủy triều dâng sông
cựu trào giã biệt sang năm mới
tơ tằm
phút giao duyên thủy mặc
rạng nở xuân ghì chặt tâm tình
mở hồn người ra đón gió muôn phương
cho trôi hết những tháng ngày vàng võ
văng vẳng bình minh


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nụ cười khẽ chạm vai nhau
nữ sinh áo trắng xuân tình thùy mị,thích!

Nặc danh nói...

chấp chới
tháng ngày lận đận
dạ chơi vơi cháy đỏ giấc mơ người,khoái!

Nặc danh nói...

đại dương
những cảm giác thật lạ
chen lấn hồn nhau trong đôi mắt,gợi, thích!

Nặc danh nói...

văng vẳng bình minh,tuyệt!

Đăng nhận xét