chợt thấy

mộng đầy
chợt thấy tình cười trong mắt
ngập ngừng chân bước cõi ngoài
vội xếp lòng thành đôi cánh
ước được làm chim trắng để bay
quá khứ
vuột bàn tay miên mải
sương rơi hương lụt lội tâm hồn
hài bi lắm bật cười thua được
xoay vòng nhật nguyệt đớn đau
lỡ
ngồi nghe sông vỡ
bèo nghĩ gì trên nhánh phân ly
thuyền mơ mặt sóng buồn thong thả
tụng kinh thầm tiễn bóng ngày đi
ngõ vắng
rượu ngàn năm thắp lửa
bóng đêm
ai khờ khạo chén khuya

hát trên núi
đau cơn mưa chiều muộn
môi đan môi cánh hoa dát vàng
lang thang
dắt nhau về thuở hồng hoang khi trước
ngủ đi thôi ngọn cỏ xinh tươi
trăng trôi qua phố rã rời
hát trên núi ngậm ngùi sương đọng
chợt thấy
mắt nhớ ai muốn khóc
tóc của em môi mắt của ai
niềm vui
giữa núi rừng hoang dại
bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
phút lặng thinh
mây bay qua ngõ
hương xoan
sóng chạnh nghiêng lòng





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương rơi hương lụt lội tâm hồn
hài bi lắm bật cười thua được
xoay vòng nhật nguyệt đớn đau,thích!

Nặc danh nói...

ngõ vắng
rượu ngàn năm thắp lửa
bóng đêm
ai khờ khạo chén khuya,mê!

Nặc danh nói...

trăng trôi qua phố rã rời
hát trên núi ngậm ngùi sương đọng,khoái!

Nặc danh nói...

niềm vui
giữa núi rừng hoang dại
bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi,yêu!

Đăng nhận xét