gió thơm

chiều bay
gió qua cánh đồng
tan vào chốn mênh mông
thơ
đang tìm bến yêu thương
để mặt trời hồng
con tim nuôi nhớ
đêm
trăng trời gác cửa
ru nửa mảnh đời thơ
chạnh nỗi nhớ đong đưa ngày tháng
thức tỉnh
giọt suy nghĩ nổi chìm
những ước mơ bước vào vùng tưởng tượng
cát bụi xanh xao
bạc màu hoa lá
nhìn nắng tắt rơi dài trên sông
thấy đời buồn như giọt nước mắt
giơ tay nắm chặt
tưởng như mình mới chào đời
nào ngờ đâu tháng ngày quay quắt
ngoảnh lại
nỗi buồn trên khung cửa
đang rơi

tỉnh giấc
mái đầu bạc dòng nước
trăng vừa đỗ ngoài sân
làn gió đêm về ru êm kỷ niệm
giữa đời
còn nhớ hay đã quên
đêm sương lạnh mây mù giăng trên núi
nỉ non giun dế
gọi hồn bóng đêm
gợi những suy tư cho vết sầu đọng lại
ước nguyện
dòng đời hạnh phúc
để khóe mắt người xanh tươi
và vạn vật là mùa xuân hoa nở
đoạn cuối
nợ tang bồng sẽ trả
xinh tươi một vũ trụ màu hồng
và những dòng sông
thuyền tình lãng mạn
gió thơm


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
trăng trời gác cửa
ru nửa mảnh đời thơ
chạnh nỗi nhớ đong đưa ngày tháng,thích!

Nặc danh nói...

thức tỉnh
giọt suy nghĩ nổi chìm
những ước mơ bước vào vùng tưởng tượng,nghiện!

Nặc danh nói...

nỉ non giun dế
gọi hồn bóng đêm
gợi những suy tư cho vết sầu đọng lại,thích!

Nặc danh nói...

để khóe mắt người xanh tươi
và vạn vật là mùa xuân hoa nở,khoái!

Đăng nhận xét