ra đường tìm bạn
gần hết thời gian
bóng chiều đi xuống
muộn màng thế gian
rừng non lộc biếc
nắng màu lục tre
ngõ như lòng huyệt
rủ đời hàng me
sương rơi lành lạnh
nhớ mùa nắng chan
giấc mơ gặp hạn
hồn vui thiên đàng
một mình một mộ
chôn vùi nàng mây
trêu đùa ngọn gió
cửa khép từ đây
mai vàng xứ Huế
đào phi ngựa về
gươm cài giắt áo
bụi khuôn chiến bào
hái hoa tưởng tượng
nhặt nụ tầm xuân
nắng tàn đêm cạn
bụi sương tần ngần
một mình đêm tối
tháp cũ chưa nguôi
5 nhận xét:
ra đường tìm bạn
gần hết thời gian
bóng chiều đi xuống
muộn màng thế gian,tuyệt!
ngõ như lòng huyệt
rủ đời hàng me,thích!
giấc mơ gặp hạn
hồn vui thiên đàng,hãi!
một mình một mộ
chôn vùi nàng mây
trêu đùa ngọn gió
cửa khép từ đây,mê!
hái hoa tưởng tượng
nhặt nụ tầm xuân
nắng tàn đêm cạn
bụi sương tần ngần,yêu!
Đăng nhận xét