đánh vỡ ước mơ

nắng vỡ
đem cuộc tình dâng tặng
ngày mai
làm bạn với thời gian
hãm bóng tối nuôi con tim rong ruổi
gọi mùa đông vây lạnh cuộc đời
thu nhỡ
tình chết trong dang dở
xanh xao nghĩ suy
mắt bạc cuộc đời
vết chân chim hằn nỗi đau thời đại
mây trên đầu nguội lạnh một màu mưa
mộng mơ
khối tình sầu loang lổ
ai cầm đánh vỡ ước mơ
lãng mạn chi phút giao thừa trống vắng
đàn vang lên giọng điệu tân kỳ
tơ lòng
ưu tư còn xót lại
buộc chặt dây thời gian
cho yêu đương chạy khỏi miền ánh sáng

cõi tạm
đâu bước chân lữ thứ
ngây thơ niềm nhung nhớ vu vơ
ta viết thơ để mưa nắng dung hòa
xâm thực gió để mây trời quần tụ
rùng rợn nghĩ suy
bình sinh linh khí
dầu cạn
viết hoài năm tháng vẫn cứ trôi
đời cứ bạc như vôi trắng toát
nhặt rác
xanh tím bồi hồi
gói tròn ước mơ trôi nổi
xinh đẹp giấc mộng
chán ngán bình minh
ngày và đêm đều trôi chìm thầm lặng
rửa bầu trời
thắp những vì sao
lung linh ánh mặt trời trong tối
nghĩa địa
một vầng trăng



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

hãm bóng tối nuôi con tim rong ruổi
gọi mùa đông vây lạnh cuộc đời,yêu!

Nặc danh nói...

thu nhỡ
tình chết trong dang dở
xanh xao nghĩ suy
mắt bạc cuộc đời
vết chân chim hằn nỗi đau thời đại
mây trên đầu nguội lạnh một màu mưa,hãi!

Nặc danh nói...

mộng mơ
khối tình sầu loang lổ
ai cầm đánh vỡ ước mơ,choáng!

Nặc danh nói...

buộc chặt dây thời gian
cho yêu đương chạy khỏi miền ánh sáng,khoái!

Nặc danh nói...

xâm thực nắng để mặt trời phờ phạc
hãi

Nặc danh nói...

dầu cạn
viết hoài năm tháng vẫn cứ trôi
đời cứ bạc như vôi trắng toát,khoái!

Nặc danh nói...

rửa bầu trời
thắp những vì sao
lung linh ánh mặt trời trong tối
nghĩa địa
một vầng trăng,phê!

Đăng nhận xét