một cánh buồm lặng

phân ly bến lạ
dùng dằng hạt mưa
dịu dàng khép cửa
chén khuya rót thừa

buông trôi đời nhạt
nắng mưa đổ thừa
rong qua phố chợ
thấy dòng sông thưa

khờ khạo tim giữ
hái nụ tình si
sóng lòng vỡ lở
ngày tiễn người đi

nhớ ai muốn khóc
tóc mọc ngày dài
mùa đông sợ hãi
gói tròn tương lai

độ mình lên tiếng
ngọn cỏ rêu tìm
trái đất chợt tím
sóng tình lặng im

giao thừa chợt tỉnh
chông chênh cõi lòng
hoa quỳ độ lượng
bóng hồng tươi xinh

tháng giêng hương sắc
trời đổi giọt sương
một cánh buồm lặng
giây phút giật mình

hương bay vào mộng
đời trăm ngả sông


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

phân ly bến lạ
dùng dằng hạt mưa
dịu dàng khép cửa
chén khuya rót thừa,thích!

Nặc danh nói...

sóng lòng vỡ lở
ngày tiễn người đi,khoái!

Nặc danh nói...

mùa đông sợ hãi
gói tròn tương lai,yêu!

Nặc danh nói...

giao thừa chợt tỉnh
chông chênh cõi lòng
hoa quỳ độ lượng
bóng hồng tươi xinh,thích!

Nặc danh nói...

tháng giêng hương sắc
trời đổi giọt sương
một cánh buồm lặng
giây phút giật mình,khoái!

Đăng nhận xét