tro bụi thảnh thơi

ánh đào
phố rao xuân mới
từng đóa quỳnh gọi thức chiêm bao
heo may về phố cho khăn áo
ngẩn ngơ nhìn tia nắng phai màu
sông xanh
mắt lá tà áo gợn
tim dột len đời bụi hư không
sóng lạc dòng cơn mưa đang tới
một chút ưu phiền mây gió hoang
ngậm ngùi
soi từng sợi tóc
không dưng bắt được niềm vui
chào mưa quen chừng như rất lạ
rụng thầm kỷ niệm mộng phôi ngà
hương thơm
xanh hiền mùa hạ
con sáo buồn chắp cánh bay xa
chào mưa
chiều lang thang phố cũ
bịn rịn trăng sao ủ dột mưa rào

lên núi
tìm tình trăng nửa mảnh
trống tênh ghế bụi mốc cời
xuôi dòng
tình ngã ba ngã bảy
chợt thấy tim mình dáng mồ côi
gọi thức
niềm vui về bất tận
hạnh phúc đầy tay thơm khói bay
hạt ấm êm gieo tình mùa gặt
cám ơn em giọt nắng trân thành
rượu ngọt
bờ môi đo thời tiết
giận hờn chìm nổi từ bi
lòng nhân ái thường hay gian lận
xuân đương phai mùa hạ gọi bầy
tháng năm
ôm giấc mơ chết đuối
hồn nhiên
tro bụi lạnh vai người

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

heo may về phố cho khăn áo
ngẩn ngơ nhìn tia nắng phai màu,thích!

Nặc danh nói...

chào mưa
chiều lang thang phố cũ
bịn rịn trăng sao ủ dột mưa rào,khoái!

Nặc danh nói...

lên núi
tìm tình trăng nửa mảnh
trống tênh ghế bụi mốc cời,vui!

Nặc danh nói...

xuôi dòng
tình ngã ba ngã bảy
chợt thấy tim mình dáng mồ côi,hãi!

Nặc danh nói...

rượu ngọt
bờ môi đo thời tiết
giận hờn chìm nổi từ bi
lòng nhân ái thường hay gian lận
xuân đương phai mùa hạ gọi bầy,hãi!

Nặc danh nói...

tháng năm
ôm giấc mơ chết đuối
hồn nhiên
tro bụi lạnh vai người,tuyệt!

Đăng nhận xét