lệ người lang thang

quanh năm lỡ chuyện
buồn thiu kiếp người
chẻ đôi suy nghĩ
chữ rời bàn tay

nửa dòng sông cạn
hừng hực tháng ngày
tâm linh trôi giạt
nửa hồn gió bay

trăng muôn đời lẻ
hong màu mắt xưa
bến đời quạnh quẽ
mấy nhánh cho vừa

rắc sương vào mộng
cất thành pha lê
đêm về rực rỡ
ướt môi mong chờ

nửa vành trăng khuyết
muối mặn gừng cay
ngày dài đêm gạn
vuông tròn chữ say

giáo đường tiếng rộn
vần thơ xoay ngang
vết sầu ôm hận
lệ người lang thang

không gian im ắng
thiên đường vắng không
vỡ ngàn thiên thạch
hoàng hôn đỏ lòng

mặt ngày rưc rỡ
đêm hong tơ lòng



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nửa dòng sông cạn
hừng hực tháng ngày
tâm linh trôi giạt
nửa hồn gió bay,mê!

Nặc danh nói...

rắc sương vào mộng
cất thành pha lê
đêm về rực rỡ
ướt môi mong chờ,thích!

Nặc danh nói...

nửa vành trăng khuyết
muối mặn gừng cay
ngày dài đêm gạn
vuông tròn chữ say,mê!

Nặc danh nói...

vết sầu ôm hận
lệ người lang thang,tuyệt!

Nặc danh nói...

không gian im ắng
thiên đường vắng không
vỡ ngàn thiên thạch
hoàng hôn đỏ lòng,khoái!

Đăng nhận xét