ngập ngừng nắng mới

em đến
ngập ngừng như nắng mới
tình để lại theo làn gió bay
ước nhỏ
mà say sưa nũng nịu
xuân đêm nay thu lệ cuộc đời
em gái
từ thuở trời sinh lận đận
má hồng
nuôi tiết phôi pha
bồng bế thơ ngồi đón tuổi già
cảm xúc đến thời gian quay hướng đổi
vũng nắng
ánh mặt trời sặc sụa
nắng xô trăm nẻo đường đời
gió ý nhị bông hoa đồng nội
hồn hoang đơn độc hàng lệ mưa
trạng thái
tuổi vàng son hệ lụy
nắng xuân
hoa cỏ đổi màu tươi
cánh chim bay trĩu xuân trong ý

mộng mị
nhựa nào trong trắng
giao mùa tình viễn xứ trong mơ
đoan trang giá lạnh đêm trường thọ
cõi lòng tang u linh nhặt thưa
rung động
giữa nắng chiều mưa đổ
nỗi buồn
hối lộ con tim
cánh phượng kia rơi đỏ sân trường
ký ức đến một thời rừng rực
cảm xúc
dung hòa cách biệt
ta thương nhau cho nguyệt trọn khuyết tròn
đông gìn giữ để hè không luyến tiếc
trao tặng
nụ hôn đầu xuân

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

ước nhỏ
mà say sưa nũng nịu
xuân đêm nay thu lệ cuộc đời,gợi, thích!

Nặc danh nói...

bồng bế thơ ngồi đón tuổi già
cảm xúc đến thời gian quay hướng đổi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

vũng nắng
ánh mặt trời sặc sụa
nắng xô trăm nẻo đường đời
gió ý nhị bông hoa đồng nội
hồn hoang đơn độc hàng lệ mưa,mê!

Nặc danh nói...

đoan trang giá lạnh đêm trường thọ
cõi lòng tang u linh nhặt thưa,thích!

Nặc danh nói...

nỗi buồn
hối lộ con tim,thích!

Nặc danh nói...

ta thương nhau cho nguyệt trọn khuyết tròn
đông gìn giữ để hè không luyến tiếc,khoái!

Đăng nhận xét