buồn trang sách vở

tuổi thanh xuân
trái tim hòa nhịp đập
để một chiều anh chợt nhớ bóng ai
chuyện mưa nắng phôi phai ngày tháng
còn đâu đây tha thiết nụ cười
bâng khuâng
thời gian cuộn tròn lại
bẻ đôi mơ ước gửi trao
đêm về nghe tim mình lặng lẽ
khuya chơi vơi trăng hoài niệm nhớ người
ngại ngần
lỗi nhịp trong câu hát
ngỡ ngàng năm tháng bước chân
kỷ niệm giăng lên môi mắt
sầu mang những nhịp thiên đàng
tan vỡ
ngả nào nhung nhớ
nỗi buồn không một tên riêng
là tình ái
bơ vơ bến đậu
dốc cuộc đời trơn trượt cơn mê

chiều thu
ngày buồn trang sách vở
trái tim
mang chữ ngục tù
nhìn mây
chiều càng vàng võ
bước phiêu bồng còn đó nỗi đau
ôm ngày tháng
gục đầu nỗi nhớ
cho cuộc đời chán ngán vì nhau
trầm mịch
sắc không sợi chỉ
tham sân si phúc họa kiếp người
ngày ra sông vỡ hồ nham nhở
trói buộc đời hai chữ tâm si
ngây dại
lao đao cõi Phật
hồn đi mà xác chẳng theo cùng
mở mắt
mây tang vành khăn trắng
niết bàn trôi rời bỏ cuộc chơi
thu khóc
nắng trọn đời hoang hoải



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm về nghe tim mình lặng lẽ
khuya chơi vơi trăng hoài niệm nhớ người,thích!

Nặc danh nói...

là tình ái
bơ vơ bến đậu
dốc cuộc đời trơn trượt cơn mê,yêu!

Đăng nhận xét