dung nhan cổ kính

cái móc
treo vầng trăng
lắc lư bên cửa sổ
cánh rừng hoang dày đặc lối đi
mộng tương lai cuộc đời đang bế tắc
những đỉnh buồn gầy guộc bởi hồn hoang
buông thả
tuổi nghèo gặp khó
tàn tạ những nghĩ suy
chợ cuối năm bán mua vị kỷ
khách thập phương vẫn kéo nhau về
cây cổ thụ mùa đông lạnh cứng
sóng lòng
thẹn thùng năm tháng
mặt trời hồng cuối năm
trái tim
tình xuyên  lục địa
văn minh nhởn nhơ bầy cá
rỗ mặt
đắng cả tháng năm

kiêu sa
thiếu nữ hồn cổ kính
tóc đen nâu thả mượt đường tơ
bàn tay thon năm ngả cung chờ
hồn sao xuyến giấc mơ thủy diệu
lao đao sông núi
hồn lạc phách chờ
bài thơ đội nắng mưa dông bão
trầm mặc
bồng bềnh nốt nhạc
chim non ríu rít tập chuyền
thơ gìn giữ bóng khuya phụ nhạc
gió lộng bốn phương
mịt mù kiêu bạc
trang phục hồng
cánh hạc quê hương xa tít tắp
nét ngà
bàn tay nghiêng ngả
nắng phôi pha





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

những đỉnh buồn gầy guộc bởi hồn hoang,thích!

Nặc danh nói...

văn minh nhởn nhơ bầy cá
rỗ mặt
đắng cả tháng năm,thích!

Nặc danh nói...

lao đao sông núi
hồn lạc phách chờ
bài thơ đội nắng mưa dông bão,thích!

Nặc danh nói...

trầm mặc
bồng bềnh nốt nhạc
chim non ríu rít tập chuyền
thơ gìn giữ bóng khuya phụ nhạc,yêu!

Nặc danh nói...

nét ngà
bàn tay nghiêng ngả
nắng phôi pha,gợi.mê!

Đăng nhận xét