bước đi trong mộng

cuối đông
hong từng sợi tơ lòng
người bước đi trong mộng
gió đi qua
chiếc lá buồn tha thiết
giọt sương
tóc rũ sang mùa
nắng phai màu ái ngại
lạnh lẽo nghĩ suy
mong từng cơn gió lạ
ngựơng ngùng thắm đỏ má môi
khi yêu
mưa sa giọt nhớ
đôi cánh vẫy dồn đôi cánh lao đao
lời nói yêu thương lóng ngóng đong đầy
trái tim đỏ hóa thành con bướm trắng
biển nhớ
sóng vỗ về bãi cát
hồn xếp chữ thành thơ

thả hương
mùa thu đi qua cửa
lang thang
hoang tàn nét đông
hoa vàng
thung lũng sầu mộ tình thuở trước
đôi mắt rờn rợn bình minh
dập dìu
ngây thơ đến lạ lùng
bức rèm hé nụ tình yêu muộn
đêm về
hồn thơ rơi theo gió
mộ trắng nở hoa
lạc lối
hoa thơm ngừng đập
khối tình rưng rưng lòng dạ bồi hồi
lá rụng
bụi thành mưa ngâu
sương mù giăng mây treo đầu núi
dửng dưng cuộc đời
ngỡ ngàng năm tháng
ngày rực rỡ


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lạnh lẽo nghĩ suy
mong từng cơn gió lạ
ngựơng ngùng thắm đỏ má môi,thích!

Nặc danh nói...

lời nói yêu thương lóng ngóng đong đầy
trái tim đỏ hóa thành con bướm trắng,thích!

Nặc danh nói...

thung lũng sầu mộ tình thuở trước
đôi mắt rờn rợn bình minh,lạ,vui!

Nặc danh nói...

lạc lối
hoa thơm ngừng đập
khối tình rưng rưng lòng dạ bồi hồi,thích!

Đăng nhận xét