thầm tiễn chiều đi

phút lặng thinh
mặt trời nghiêng chao bóng
gió như chợt xanh hơn mọi ngày
cánh chim hiền đậu giữa bàn tay
tuyệt vời nắng gió bay trong trẻo
chợt thấy
mưa rào ngang qua phố
ngã bảy ngã ba trong tim
qua mấy ngõ hoa mắt đi tìm
chợt bỗng thấy trần gian chật hẹp
quà sinh nhật
chiếc cầu vồng năm tháng
nối mộng xa đưa gió về gần
tặng cho nhau một lối đi riêng
hạnh phúc lỡ gối đầu lên năm tháng
tiếng cười
thong dong nhật nguyệt
mộng vờn bay

nắng xuân
hương sắc xuống đường
mênh mông gió thuở tang bồng mời gọi
bâng khuâng
nhớ năm mười bẩy
nụ hôn thơm ô mai
cuối ngày
tất bật niềm vui
vùi ánh sáng cho bóng đêm rượt đuổi
giận hờn
đâu chỉ là nước mắt
quanh năm ấm áp vần thơ
mỗi mùa gặt
gieo những dại khờ
dăm chiếc lá dùng dằng mặt sông vỡ
buông xuôi
ngồi nghe nước chảy
thuyền trôi
lạc những bến bờ
tụng kinh
thầm tiễn chiều quá khứ






4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tặng cho nhau một lối đi riêng
hạnh phúc lỡ gối đầu lên năm tháng,thích!

Nặc danh nói...

nắng xuân
hương sắc xuống đường
mênh mông gió thuở tang bồng mời gọi,yêu!

Nặc danh nói...

cuối ngày
tất bật niềm vui
vùi ánh sáng cho bóng đêm rượt đuổi,khoái!

Nặc danh nói...

mỗi mùa gặt
gieo những dại khờ
dăm chiếc lá dùng dằng mặt sông vỡ,thích!

Đăng nhận xét