chiêm bao được mùa

ảo vọng
rẽ ngang cuộc sống
bong bóng đời thế gian
biến một ngày thành bàn tay va chạm
buổi sáng
nỗi niềm đôi cánh hạc
mưa nghiêng xuống sông hồ
chữ người lay mộng
trầu cau
trăm năm lỡ chuyện
linh hồn trôi dạt bến yêu
cõi buồn thiu màu tím
chẻ đôi ý nghĩ
chữ rời tay
dỗ dành nhau giấc mơ tàn lụi
kết một vòng tay
hò hẹn khép lại
vô thường ngọng nghịu thời gian
hoàng hôn tím góc trời giá rét
ngây thơ
buông dài tiếng thở
gió đục ngầu

học chữ
khóc cho tình tan vỡ
khó nhọc đường yêu
cánh hạc lẻ bầy nơi mặt biển
cơn bão
cuối năm xuống phố
rớt màu mưa
chiều hụt hẫng đoàn viên
giọt nắng nào qua tay kỷ niệm
đêm
ngoài ký ức
giấc ngủ êm đềm
đưa người vượt xa khoảng không vũ trụ
cuối năm
giao thoa nửa mùa
khởi đầu một bình minh trong vắt
thoáng mộng
thơm vùng hương tóc
chiêm bao được mùa
tháng năm



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

bong bóng đời thế gian
biến một ngày thành bàn tay va chạm,thích!

Nặc danh nói...

chẻ đôi ý nghĩ
chữ rời tay
dỗ dành nhau giấc mơ tàn lụi ,hãi!

Nặc danh nói...

vô thường ngọng nghịu thời gian
hoàng hôn tím góc trời giá rét ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

gió đục ngầu,tuyệt!

Nặc danh nói...

cơn bão
cuối năm xuống phố
rớt màu mưa
chiều hụt hẫng đoàn viên
giọt nắng nào qua tay kỷ niệm,khoái!

Nặc danh nói...

thoáng mộng
thơm vùng hương tóc
chiêm bao được mùa
tháng năm,yêu!

Đăng nhận xét