nỗi đợi

lửa cháy
bừng sóng mộng tương lai
đâu người sợ tình ngang trái
bùa ngải
thoang thoảng hương dư thừa
soi đường
rạng tháng ngày hoang hoải
bí mật dấu yêu
mấy mùa sao lấp lánh
đêm dịu dàng
giấc mộng tỉnh say
tóc thề
ướp nồng cay hương vị
như còn phảng phất bùa mê
bên này nhớ bên tê vương vấn
hồn gió
thổi ngang qua ngõ
cho tóc em xinh bồng
ngào ngạt hương thơm
ước mong vào hạ
khi lá vàng thả
chiều vơi

thưởng thức hoa
bụi hồng sương buổi sáng
nắng vàng trông diễm lệ xinh tươi
gập ghềnh
mỹ thuật nở rộ
trái tim trân quí đêm giao thừa
ngang trái
mấy mùa trăng bùa ngải
tắm hồn trong nắng mưa
tình cảm nói gì chuyện thua được
gieo trồng
đỉnh ước mơ ngày tháng
lãng phí dòng sông
muôn ánh sáng cõng buồm trôi dạt
suy nghĩ dư thừa
vũ trụ một vòng rộng mở
khó phân biệt đâu là ranh giới
khoảng cách
chỉ là nỗi đợi chờ
nắng mưa



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm dịu dàng
giấc mộng tỉnh say,thích!

Nặc danh nói...

nắng vàng trông diễm lệ xinh tươi
gập ghềnh
mỹ thuật nở rộ,thích!

Nặc danh nói...

gieo trồng
đỉnh ước mơ ngày tháng
lãng phí dòng sông
muôn ánh sáng cõng buồm trôi dạt,choáng!

Nặc danh nói...

khoảng cách
chỉ là nỗi đợi chờ
nắng mưa,hãi!

Đăng nhận xét