mưa nặng hạt
giấc mơ đêm quằn quại
nhớ thời
xanh biếc mộng mơ
hồn hoang cứ ngược dòng giông bão
với tay
là tới thiên đàng
gió lặng
tình xa nơi hải đảo
chân trời
tím ngắt cơn mưa
chuồn chuồn nhấp mặt hồ gợn sóng
chiều heo may không hẹn lời thề
năm tháng
chuyển động không gian chạy
xe hoa lạc hướng hừng đông
xoay cơn bão
đời trao giấc lạnh
ánh lửa hồng bừng nở đêm đông
viễn xứ
tình xanh bỏ ngỏ
dạn dầy đêm
thêm những sượng sùng
xuân thức
cánh hoa đào rung nhẹ
đàn diệu huyền buông thả ý thơ
giữa dòng đời hồn thu nắng chảy
tình yêu
nghi ngút khói sương mù
gieo bão
khắc sầu lên cỏ
một vòng tay hờn giận cơn mưa
đêm bóng tối đi về trong ngõ
đượm mùi hương
hoa cỏ được mùa
làn điệu
hương đồng gió nội
nhịp thời gian vun vút tên bay
ngày ra
mưa vỡ mặt trời nhòa
tình đắm đuối dẫn đường miên mải
lung linh niềm nhớ
ngậm ngùi giọt sương
7 nhận xét:
hồn hoang cứ ngược dòng giông bão
với tay
là tới thiên đàng,hãi!
xoay cơn bão
đời trao giấc lạnh
ánh lửa hồng bừng nở đêm đông,thích!
viễn xứ
tình xanh bỏ ngỏ
dạn dầy đêm
thêm những sượng sùng,thích!
xuân thức
cánh hoa đào rung nhẹ
đàn diệu huyền buông thả ý thơ
giữa dòng đời hồn thu nắng chảy
tình yêu
nghi ngút khói sương mù,mê!
gieo bão
khắc sầu lên cỏ
một vòng tay hờn giận cơn mưa,khoái!
đêm bóng tối đi về trong ngõ
đượm mùi hương
hoa cỏ được mùa
ngày ra
mưa vỡ mặt trời nhòa
tình đắm đuối dẫn đường miên mải,tuyệt!
Đăng nhận xét