mặt trời khóc

Cứ sáng đến
mặt đất như đang vỡ
ầm ầm vang
xe cộ chảy muôn nơi
dòng thác lũ
cuốn trôi đi muôn ngả
động không gian
vang vọng cõi đi về

Chào buổi sáng
mặt trời bừng tỉnh giấc
chợ ngoài đường
huyên náo còi xe
trong tâm bão
tuyết rơi màu huyết lệ
vọng đáy lòng
trầm lặng sông quê

Khi buổi sáng
bình minh mặt trời mọc
người ta bà
trong tuổi thần kinh
sóng vỗ cuốn
không gian xô lệch
bệnh thần kinh
người phải tâm thần

Cứ buổi sáng
mặt trời ngủ dậy
người thét gào
trời thả quăng dây

   

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

sự vật nào chẳng có mặt trái,loạn kiếp thân náo động ông trời

Nặc danh nói...

ai cũng thích vơ thật nhiều của cải,lợi cho mình thì thiệt người ta

Nặc danh nói...

làm nô lệ đồng tiền mà không biết ,lại tưởng ta ông chủ chỉ tiêu tiền.

Nặc danh nói...

càng thiếu thốn càng ganh đua để sống,ăn thật nhiều rời để của phòng thân.

Nặc danh nói...

nhìn người sống cứ như gà ganh tiếng gáy,nếu không lại đàn lợn đói ăn.

Nặc danh nói...

chết xuống lỗ tiền có tiêu âm phủ ,để của cải lại làm hại lũ con.

Nặc danh nói...

họ cứ như người phóng xe lái ẩu ,lúc què rồi lại biết thế thì thôi.

Đăng nhận xét