sợi nhớ bùa mê

sông thí tứ
nhịp nhàng vạn sóng
công chúa hồn thơ tỏa ánh xuân
gặp nhau xao xuyến gió ru cành
có phải em nửa hồn anh mùa lạnh
nhựa sống
mạch ý thơ reo chảy
mộng nắng tràn một quãng lễ vừa tan
chuồn chuồn nước sóng lăn tăn búng nước
thanh thoát vươn theo ánh nắng mặt trời
hướng dương
mặt trời bung nở
tình thanh khiết tuổi mộng đôi mươi
nuôi hy vọng nhớ thương mùa hạ
nằng càng hồng hoa nở thơm tho
chim sáo
ước mơ luôn huyền ảo
đêm tối về giun dế kết bạn thơ
mơ một trời sáng mai nắng vỡ
kể chuyện xưa ý nghĩ mong chờ

sẽ thức
nhìn cuộc đời giận dỗi
có chi đâu đời lại hờn ta
trong thâm tâm đã tính khởi ban đầu
hồn mạnh mẽ khối tình thơ vĩnh cửu
xuân tàn
vàng trăng sương rớm lệ
sóng gương soi gợn những ưu tư
trong khuya khoắt tưởng như là hạnh phúc
nhạc thông reo sóng biển dạt dào
nhẹ nhàng
đón bước chân vào mộng
trái tim hồng đi trong cõi mơ
nhìn cuộc đời lung linh cánh rộng
hẹn một ngày gói trọn ước mơ
thơm gió
lấp lánh dòng sông bạc
tóc thề vương
sợi nhớ
bùa mê



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gặp nhau xao xuyến gió ru cành
có phải em nửa hồn anh mùa lạnh,thích!

Nặc danh nói...

nhựa sống
mạch ý thơ reo chảy
mộng nắng tràn một quãng lễ vừa tan,mê!

Nặc danh nói...

trong thâm tâm đã tính khởi ban đầu
hồn mạnh mẽ khối tình thơ vĩnh cửu,khoái

Nặc danh nói...

nhìn cuộc đời lung linh cánh rộng
hẹn một ngày gói trọn ước mơ,thích!

Nặc danh nói...

thơm gió
lấp lánh dòng sông bạc
tóc thề vương
sợi nhớ
bùa mê,yêu!

Đăng nhận xét