đóa hoa quỳ độ lượng

phút lặng thinh
phải lòng mây trên cao
mặt trời trên nhánh me nhìn trộm
giấu duyên
dòng sông uốn lượn theo tà áo
vớt xuân
mùa cốm thơm bàn tay
lũ lượt xuống đường
ong bướm xanh mơn mởn
sâm cầm về bên cánh nghiêng trời
gói mộng
lẻ loi tình năm tháng
hoa lỡ thì mà người đâu hay
nắng xuân
gọi thầm giấc cạn
hoa quỳnh chợt thức chờ xuân người
giao mùa
chiêm bao trở rét
ngõ lạnh tình xa

nuôi nhớ
bông hồng đang nở
ngơ ngác mặt trời hiền
sương trắng
rùng mình trước gió
không biết tên
quà sinh nhật mừng nhầm
lôi giấc mơ ra khỏi vùng ảo mộng
chiếc cầu vồng
đòn gánh nắng mưa
vai trĩu nặng những bước đường gian khó
suy nghĩ vỡ
mặt trời rơi xuống vực
màn đêm phủ phục nằm im
tiếng trống trận thay bằng loài giun dế
trăm năm cô đơn
đóa hoa quỳ độ lượng
nhạc không bờ




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

lũ lượt xuống đường
ong bướm xanh mơn mởn
sâm cầm về bên cánh nghiêng trời,thích!

Nặc danh nói...

gói mộng
lẻ loi tình năm tháng
hoa lỡ thì mà người đâu hay,yêu!

Nặc danh nói...

chiếc cầu vồng
đòn gánh nắng mưa
vai trĩu nặng những bước đường gian khó,thích!

Nặc danh nói...

suy nghĩ vỡ
mặt trời rơi xuống vực
màn đêm phủ phục nằm im
tiếng trống trận thay bằng loài giun dế,thích!

Nặc danh nói...

nhạc không bờ,tuyệt!

Đăng nhận xét