có phải em đang trốn thế gian

thuở vào yêu
bước chân về đơn điệu
vấn vương giọng mượt câu hò
gặp nhau
gió chào một tiếng
mây ngập ngừng nắng ngủ chiêm bao
lẳng lẳng bỏ đi
đông sầu bóng lạnh
mắt buồn
thương nhớ vu vơ
những tủi hờn cô liêu trong mắt
tàn tạ thêm giấc nắng buổi trưa
yêu lắm
nỗi hờn lên cơn giận
tình xuân
mưa nắng dập dồn
trong ánh mắt vạn tiếng yêu hứa hẹn
ruổi xuân thì chim én bơ vơ
tổ ấm
nhền nhện giăng mành cũ
viễn tình
tấu khúc biệt ly

nắng lửa
cánh chim trời báo bão
cỏ yêu thơ
mưa gió dập dồn
vạn cánh én tìm chân trời lạ
đêm ta bà giun dế reo ca
mắt bão
đâu hành tinh lấp lánh
vòng quay
xay nắng địa cầu
đời buồn
tính chuyện mai sau
xuân đau đáu khối tình thơ vĩnh cửu
hãy nói cho nhau
những u sầu không tên tuổi
có phải em
người đang trốn thế gian
chen lấn hồn anh mưa nắng võ vàng
ngậm ngùi thức giữa tháng ngày tủi nhục
gẫy hồn
vết đau nắng cắn
đọt thời gian



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gặp nhau
gió chào một tiếng
mây ngập ngừng nắng ngủ chiêm bao,mê!

Nặc danh nói...

trong ánh mắt vạn tiếng yêu hứa hẹn
ruổi xuân thì chim én bơ vơ,thích!

Nặc danh nói...

nắng lửa
cánh chim trời báo bão
cỏ yêu thơ
mưa gió dập dồn,mê!

Nặc danh nói...

đời buồn
tính chuyện mai sau
xuân đau đáu khối tình thơ vĩnh cửu,thích!

Đăng nhận xét