một bầy gió yêu

buồn vương đám cỏ
dốc tình quanh co
soi gương xõa tóc
nửa chừng cơn mơ

ngập ngừng cơn sóng
nát nhừ rong rêu
chồm lên con dốc
 rải từng cơn mưa

khoan thai gió lạnh
mỏi mắt đón chờ
nuôi vùng tưởng tượng
đợi tròn vần thơ

hương mơ khắc khoải
sắc thơ u hoài
xoay tìm tâm bão
ký ức nào phai

dốc nghiêng chân đứng
rộn ràng phố đông
luống tình chật hẹp
gọi người sang sông

quên đi mặc định
buổi sáng mây hờn
xanh tình rực rỡ
nắng vàng trong veo

trái tim mơ mộng
thả bầy gió yêu
không vóc hình hài
bàn tay nhỏ lại

hoa xuân e ấp
giấc mở thềm êm




2 nhận xét:

Nặc danh nói...


hương mơ khắc khoải
sắc thơ u hoài
xoay tìm tâm bão
ký ức nào phai,thích!

Nặc danh nói...

trái tim mơ mộng
thả bầy gió yêu
không vóc hình hài
bàn tay nhỏ lại,khoái!

Đăng nhận xét